Nỗi đau xé lòng

Thứ bảy, 05/07/2014 11:07

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-7, hàng trăm người dân thôn Tân Tiến, xã Ea Tóh, Krông Năng, Đắc Lắc có mặt tại gia đình vợ chồng anh Nguyễn Xuân Lương (1966) và chị Hoàng Thị Hương (1980, xã Cư Kbô, H. Krông Búc, Đắc Lắc) để chia buồn trước nỗi đau, mất mát quá lớn khi 3 đứa con của anh chị tử nạn khi tắm hồ.

Chiều 2-7, trong khi vợ chồng anh Lương cùng 5 người hàng xóm đang dựng cột trồng tiêu thì thấy cháu Trần Minh Hòa (2001, trú xã Ea Tóh, H. Krông Năng) hốt hoảng chạy từ hướng hồ nước, cách vị trí anh Lương khoảng 1km lên, kêu cứu thất thanh. Gặp anh Lương, cháu Hòa vừa khóc vừa nói: “3 đứa con chú bị chìm xuống hồ, mau đi cứu mau!”. Nghe tin dữ, vợ chồng anh Lương cùng người dân sống cạnh đó vứt hết đồ đạc chạy đến hồ. Khi đến nơi, mặt hồ đã lặng tăm. Mọi người cùng nhảy xuống hồ mò tìm. Phía trên bờ người dân kéo đến càng đông. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lần lượt thi thể 3 đứa con của anh Lương là cháu Nguyễn Xuân Linh (1998), Nguyễn Viết Phong (2001) và Nguyễn Xuân Long (2004) đã được tìm thấy. Lúc các cháu được đưa lên bờ cũng là lúc vợ chồng anh Lương ngất lịm.

Hồ nước nơi 3 cháu chết đuối.

Cháu Hòa, bạn cùng lớp với cháu Phong kể, trưa 2-7, Phong rủ Hòa về nhà chơi. Trời nóng, cả hai cùng đi ra hồ để tắm, lúc đến nơi thì đã thấy Linh và Long đang tắm ở dưới hồ. Phong rủ Hòa xuống tắm nhưng vì sợ nước sâu nên Hòa từ chối. Hòa ngồi trên bờ trông đồ, còn 3 anh em Phong cùng tắm. “3 anh em Phong tắm được khoảng 30 phút thì bất ngờ Long bị chuột rút, không bơi được nữa và người chìm xuống. Thấy vậy, anh Linh bơi đến cứu nhưng do bơi kém nên cũng chìm theo. Phong thấy thế lao đến vùng vẫy một hồi rồi cũng chìm nốt. Lúc đó cháu sợ quá, kêu cứu nhưng không có ai nên chạy về gọi chú Lương” - Hòa  nhớ lại.

Được biết, hồ nước nơi 3 cháu chết đuối rộng khoảng 300m2, được người dân đào để tích nước tưới cà-phê nhiều năm nay. Theo quan sát, hồ nước rất sâu, có chỗ sâu hơn 5m.

Xe chở quan tài đưa các cháu ra nghĩa địa.

Vợ chồng anh Lương quê gốc ở Quảng Bình, năm 1993 vào Đắc Lắc làm kinh tế mới. Tại Đắc Lắc, vợ chồng anh đăng ký hộ khẩu tại xã Cư Kpô, H. Krông Búc, nhưng chủ yếu sống trong căn chòi tại thôn Tân Tiến, xã Ea Tóh, H. Krông Năng để làm rẫy. Ngoài việc làm nương rẫy, vợ chồng anh Lương còn đi làm thuê cho người khác để nuôi 5 con (4 trai, 1 gái). Tuy cuộc sống gia đình vất vả nhưng thấy các con siêng năng, chăm học chăm làm nên anh chị rất mừng. Về phần mình, 3 cháu Linh, Phong, Long một buổi đi học, buổi còn lại phụ bố mẹ làm việc nhà. “3 đứa trẻ đứa nào cũng dễ thương, ngoan hiền cả. Thành tích học tập của các cháu cũng rất tốt, hầu như năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Riêng thằng Linh năm vừa rồi còn được trường cử đi thi học sinh giỏi môn Sử. Rứa mà...” - bà Trương Thị Tuyết, hàng xóm nói trong nước mắt.

Sáng 3-7, khi chúng tôi đến, vợ chồng anh Lương đang vật vã ôm quan tài con. “Con ơi con. Sao các con dại dột thế. Sao không ở nhà mà xuống hồ để dẫn đến nông nỗi này. Các con hứa với mẹ sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này thành đạt sẽ phụ giúp bố mẹ. Sao con không thực hiện lời hứa của mình! Sao các con bỏ bố mẹ mà đi!” -  chị Hương nấc nghẹn rồi lịm đi. Sáng cùng ngày, dòng người nối đuôi nhau tiễn đưa các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng trong tiếng khóc làm quặn thắt ruột gan...

Hữu Phúc